"Vụ tai nạn do chở tình nhân: Nạn nhân cắt tóc để đòi công bằng"
Chị D.N.T., 49 tuổi, ở Hóc Môn, TP. HCM, vừa xuất viện sau 10 ngày điều trị do bị tai nạn do chồng gây ra. Chị đang dưỡng bệnh tại nhà mẹ đẻ và cho biết sức khỏe đang cải thiện nhưng vẫn phải nghỉ ngơi nhiều. Chị chưa thể ngồi thẳng và còn đau khi nói. Trong thời gian nằm viện, chị đã nghe thấy tiếng con trai út 2 tuổi khóc gọi mẹ, điều này đã tiếp thêm sức mạnh cho chị để hồi phục và trở về với con.
Khi tỉnh lại, chị T. hỏi các chị có phải con trai đến thăm, khóc và gọi mẹ không, và được xác nhận. Chị đã xuống tóc cầu mong công lý. Trong lúc kể về tiếng gọi của con, chị chỉ ra cửa và nói “Đó, cháu đi học về rồi kìa”. Thấy mẹ vẫy, cậu con trai chạy lại, cười rạng rỡ và ôm hôn mẹ. Chị T. cười tươi và cho rằng chính tiếng gọi của con đã giúp chị có nghị lực phục hồi. Ngày 23/10, công an Hóc Môn mời chị tham gia phục dựng hiện trường, nhưng do sức khỏe yếu, chị không thể đến. Xem lại video, chị cho rằng hướng đi của hai xe là đúng, nhưng nhiều chi tiết khác thì chưa chính xác, và chị tin rằng anh H.T.M đã cố tình đụng vào xe của mình.
Chị T. đã lấy lại nghị lực để vượt qua khó khăn và hồi phục vết thương nhanh chóng. Sau khi bị anh M. ép, chị ngã vào lề, bị xe kéo lê thêm một đoạn trước khi ra ngoài đường. Hiện tại, ba con của chị vẫn sống trong căn chòi tạm bợ. Hàng ngày, các cháu đi học, tối về ăn cơm cùng bà hoặc bác rồi trở về chòi ngủ. Vào chiều thứ 6, các cháu được rước về nhà ngoại chơi với mẹ, và đến chiều chủ nhật lại lên chuẩn bị đi học. Cha của các cháu thỉnh thoảng về thăm nhưng không đưa các con về nhà. Chị T. mong muốn vụ việc được xử lý theo đúng quy định pháp luật, vì cuộc sống của mẹ con chị đã rất khổ sở từ khi xảy ra tai nạn. Chị đã cạo tóc để cầu nguyện cho công lý. Chị Dương Thanh Thúy, chị ruột của chị T., cho biết chị đã được mời tham gia dựng lại hiện trường nhưng không ký biên bản.
Chị Thúy cho biết, hôm xảy ra vụ việc, bên cạnh M. có nhân tình nhưng không có mặt khi dựng hiện trường. Chị đã yêu cầu cơ quan điều tra triệu tập người này. Công an huyện Hóc Môn hiện chưa xác định được liệu chồng chị T. có cố ý gây tai nạn hay không. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Trước đó, chị T. chở con gái 13 tuổi đi mua bánh sinh nhật và đã đuổi theo chồng trên ô tô để thông báo về sinh nhật. Tuy nhiên, khi đến ngã ba Cống Đôi, xe của M. va chạm với xe máy, khiến chị T. bị gãy 6 xương sườn, dập gan và lá lách, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.



Source: https://afamily.vn/vu-cho-tinh-nhan-gay-tai-nan-cho-vo-nan-nhan-xuong-toc-de-cau-cong-bang-2015102701231682.chn